Bà mẹ bàng hoàng mất con trai 6 tuổi chỉ sau 24 giờ mắc bệnh viêm màng não.
Tại buổi hòa nhạc từ thiện Giáng sinh dành cho bệnh nhân viêm màng não ở nhà thờ Gloucester hôm thứ Hai, chị Georgie Hall từ Wrentham, Suffolk, đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình với mong muốn mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh, không phải trải qua nỗi đau giống như chị. Chị kể về con trai mình, bé Ollie, đã qua đời ở tuổi 6 vì viêm màng não. Ollie là một cậu bé vui vẻ cho đến ngày 23/10/2017, khi bé đột ngột bị co giật và nổi ban. Mặc dù mẹ bé gọi xe cứu thương, nhưng nhân viên y tế đã không tin rằng con chị gặp vấn đề, và chỉ vài giờ sau, Ollie đã ra đi trong nỗi đau tột cùng của mẹ.
Khi các nhân viên y tế đến nhà, họ khẳng định Ollie không sao, nhưng chỉ vài giờ sau, cậu bé đã qua đời trong nỗi đau của mẹ. Sau khi nhân viên ra về, tình trạng của Ollie không cải thiện, chị Georgie đưa con đến phòng khám tư. Bác sĩ cho rằng Ollie chỉ bị nhiễm virus và không mắc viêm màng não, khiến chị tin tưởng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, khi thấy tình trạng xấu đi, chị lại đưa con đến bệnh viện, nhưng đã quá muộn. Ollie qua đời vào sáng hôm sau, để lại cha mẹ và em trai Charlie trong nỗi đau khôn nguôi.
Ollie đáng yêu đã chơi đùa và chụp hình cùng em trai trước khi căn bệnh viêm màng não tấn công. Mẹ của Ollie đau khổ chia sẻ rằng chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, con trai cô đã qua đời mà không kịp chữa trị. Dù đã hai năm trôi qua, vợ chồng Georgie vẫn kêu gọi các bậc phụ huynh cảnh giác với bệnh này. Cuộc điều tra về cái chết của Ollie đã chỉ ra sự tắc trách trong chẩn đoán của các nhân viên y tế. Giáo sư Nigel Klein cho rằng nếu được điều trị kịp thời, Ollie có thể đã sống sót.
Dù được điều trị muộn, Ollie vẫn sống sót mặc dù mất ngón tay hoặc chân. Hai năm sau khi Ollie qua đời, mẹ cậu, chị Georgie, và cha, anh Bryan, kêu gọi các bậc phụ huynh tin vào bản năng của mình và yêu cầu các chuyên gia y tế lắng nghe lo lắng của họ. Các chuyên gia điều tra cái chết của Ollie cũng đồng ý rằng bác sĩ cần lắng nghe ý kiến của cha mẹ. Chị Georgie cho biết nỗi đau lớn nhất là có thể Ollie sẽ còn sống nếu được cứu chữa sớm. Viêm màng não là một bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi và có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như mất thính giác, giảm thị lực, và mất chi.
Biến chứng nguy hiểm của viêm màng não là nhiễm trùng máu, có thể gây tử vong. Triệu chứng của viêm màng não dễ nhầm với cúm, bao gồm: sốt cao, đau đầu, phát ban, cứng cổ, sợ ánh sáng, buồn ngủ, và co giật. Nếu thấy ai có các dấu hiệu này, cha mẹ nên đưa họ đến bệnh viện ngay để tăng cơ hội sống sót. Để phòng bệnh, nên tiêm vắc xin viêm màng não cho trẻ tại các cơ sở y tế.






Source: https://afamily.vn/ba-me-tro-tay-khong-kip-khi-con-trai-6-tuoi-tu-vong-vi-benh-viem-mang-nao-chi-sau-24-gio-phat-benh-20191218222723206.chn